Kết quả tìm kiếm cho "rối loạn tâm thần"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1176
Con rắn là một trong những loài vật được tôn thờ hoặc kính sợ trong nhiều nền văn hóa, thần thoại trên khắp thế giới.
Con rắn là một trong những loài vật được tôn thờ hoặc kính sợ trong nhiều nền văn hóa, thần thoại trên khắp thế giới.
Hải "lu" thường xuyên nhận hợp đồng đòi nợ thuê, siết nợ, sau đó chỉ đạo nhiều đàn em có “máu mặt”, nhiều tiền án, tiền sự đi đòi nợ với các thủ đoạn côn đồ.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, chiều 22/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm và chúc Tết Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.
Hầu hết các làng nghề truyền thống đều sản xuất quanh năm, đều đặn và lặng lẽ. Riêng mùa Tết là giai đoạn cao điểm, không khí trở nên tất bật hơn, ngày lẫn đêm nhộn nhịp, hòa lẫn tiếng người, tiếng máy... Cũng từ mốc thời gian này, người ta có dịp nhắc đến một số nghề đặc trưng gợi lên không khí Tết một cách rõ nét.
Sức khỏe là vốn quý của con người. Chăm sóc sức khỏe tốt để chúng ta có thể học tập, làm việc hiệu quả, nuôi dưỡng ước mơ và làm được nhiều điều ý nghĩa… Đặc biệt, việc chủ động chăm sóc sức khỏe, trong đó có sức khỏe tâm thần sẽ giúp phòng bệnh từ sớm, có giải pháp phát hiện sớm để can thiệp kịp thời.
Chất chống oxy hóa rất quan trọng với sức khỏe và tuổi thọ, vì vậy chế độ ăn các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa luôn được mọi người quan tâm.
Lựa chọn ngành nghề phù hợp và mang lại mức lương cao là vấn đề được nhiều bạn nam quan tâm trong thời gian gần đây.
Ngày 25/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em và những tác động xã hội đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang”.
Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Oanh (15 tuổi, ngụ ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) là trẻ mồ côi, bị u nang buồng trứng và em Y Thị Bé Như (6 tuổi, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh viêm màng não vi khuẩn cùng các bệnh khác...
Một cơn bão mạnh quét qua Italy ngày 23/12 đã gây ra nhiều thiệt hại, cướp đi sinh mạng của ít nhất một người và khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Tháng cuối năm, gió bấc thổi liu riu qua những cánh đồng vừa xong mùa gieo hạt, mang theo cái lạnh đánh thức ký ức về “mùa” tát đìa. Còn nhớ cách đây hơn 20 năm, gió bấc về cũng là lúc tôi hí hửng theo chân người lớn đi bắt “lộc trời” đang ẩn mình dưới đìa nước mênh mông, sau những tháng chúng thong dong cùng mùa nước nổi.